một màu rầu rĩ

Em tưởng anh yêu màu vũ trụ
Không em ơi trái đất rất buồn
Em tưởng anh yêu ngàn tinh tú
Hạ cánh rồi anh chỉ yêu em

Cuộc sống cứ chập chờn màu tử địa
Loãng thời gian co chật không gian
Trong ánh sáng nhạt nhòa màu xám
Trong cuộc đời ướt đẫm dầm sương

Màu cuộc sống héo tàn nụ cười ngủ
Vụn trăng ngà trắng bụi lân tinh
Mặt trời vỡ nước tràn dâng biển
Một kiếp buồn số nổi lênh đênh

Em tưởng anh yêu màu vũ trụ
Không em ơi trái đất rất buồn

       

9 nhận xét:

Nặc danh nói...

trái đất buồn ta lên mặt trời ở.ở mặt trời đâu sợ mùa đông.

Nặc danh nói...

mùa hè đến ta lại sang mặt trăng ta sống,tắm mát rồi ta sang sao hỏa chơi.

Nặc danh nói...

cứ như thế ta vụt trong nháy mắt,cả bầu trời là nhà của ta.

Nặc danh nói...

lâu lâu ta lại hạ mặt đất ,xem vợ con nó sống thế nào.

Nặc danh nói...

ta mà yêu ai có trời mà bắt chước,ta mang nàng lên sao hỏa ta yêu.

Nặc danh nói...

trái đất buồn ta mang xong nồi ra ta gõ ,cho nó vang cho sướng lỗ tai.

Nặc danh nói...

con người ta chỉ là các lỗ ,sướng lỗ nào lỗ đó được quan tâm.

Nặc danh nói...

ông này đúng giáo sư trả lời xoay đó hả,miệng không xương nói toàn ngoằn nghoèo

Nặc danh nói...

tái đất buồn mặt trời chẳng đỏ,.người có buồn vẫn có rượu nằm bên.

Đăng nhận xét