phép thử nhà quê

Ta cứ thích tung hê nhân loại
Phá trật tự xem nó ra sao
Kẻ cướp bến sông trở thành tướng lĩnh
Người lưu manh làm tổng thống cờ sao
Chợ bán trao là phòng thí nghiệm
Người vệ sinh làm bác học cho đời
Rồi cá chép biến thành rồng mắt đỏ
Giun dế bò thành bò sát khổng long
Người thì bé như con ve con kiến
Sáng ngày ra ăn dâu những nong tằm
Cá dưới nước lên rừng làm thú
Voi xuống ngàn vùng vẫy biển khơi
Mặt trời thức như lòng đỏ trứng
Trăng với người như con cáo và chùm nho
Những cái thích là trời mưa giông bão
Những cái sợ là hạt bụi li ti
Vũ trụ bé như căn nhà đang ở
Trẻ nói cười như Phật ở thế gian

Tất cả cứ lộn sòng trong hỗn độn
Có nên chăng hỡi trái đất con người?

     

10 nhận xét:

Nặc danh nói...

Phỗng bắt đầu làm thơ kiểu loạn chưởng,Hàm mô Công Tây độc Âu Dương Phong.

Nặc danh nói...

Thơ kiểu đấy thế gian chưa ai có,độc nhất vô nhị đít chổng lên trên.

Nặc danh nói...

kể chớp nhoáng mà được như thế nhỉ,có khác gì xem một cuốn phim hay.

Nặc danh nói...

Hô li út sẽ đặt đơn ông trước ,và phim ra phải là phim 3D.

Nặc danh nói...

mơ và ước có ai đánh thuế ,thế cho nên phải nghĩ thứ dị kỳ.

Nặc danh nói...

rồi ông ước đàn bà thành đàn ông hết ,và đàn ông lại biết đẻ và chăm con.

Nặc danh nói...

người ra biển xây những thành phố ,và ô tô chạy trên biển thênh thang.

Nặc danh nói...

cá biết nói và chim biết kể chuyện,vợ yêu chồng ,chồng lại yêu con.

Nặc danh nói...

tai biết thở mũi lại để nghe,miệng để khóc còn ăn ở đằng dưới.

Nặc danh nói...

Bùi Giáng vái ông là điên sư tổ,điên kiểu ông ai dám đọ đây.

Đăng nhận xét