vẩn vơ bay

Trăng cho nhau gió lời hờn dỗi
Núi ngủ rừng trong tuổi mộng mơ
Ong vui đùa bướm vờn trong nắng
Gõ nhịp đời trong tiếng thúc đưa

Tình non xanh sóng cồn dào dạt
Lúa xanh bờ mỏi cánh tung bay
Mây lãng đãng kéo nhau trảy hội
Mượt đồng ta rợp mái đồng nhà

Thuở còn bé với bao ước vọng
Lớn lên rồi vọng ước càng cao
Giơ tay hái trời sao một dải
Thả tương lai chạy mãi vô cùng

Nỗi niềm khóc tim đang ứa lệ
Đời lang thang kiếp nhọc đi về
Để suy nghĩ ngược dòng mắt lệ
Bến vô cùng trong cõi vô chung

       

5 nhận xét:

Nặc danh nói...

Trăng cho nhau gió lời hờn dỗi=Trăn gió cho nhau lời hờn dỗi

Nặc danh nói...

Núi ngủ rừng trong tuổi mộng mơ =Núi rừng ngủ trong tuổi mộng mơ

Nặc danh nói...

Ong vui đùa bướm vờn trong nắng=Ong bướm vui đùa vờn trong nắng

Nặc danh nói...

sex and the city.

Nặc danh nói...

thơ của ông chơi kiểu giật cục,nhịp khoan thai mà giật đùng đùng

Đăng nhận xét