các tình huống

Khi tình người
treo trên đầu ngón tay
tốt nhất
ta nên đi ngủ,đọc báo,hoặc xem hoạt hình,kể chuyện cổ tích...
Khi tình người
treo trên ngọn cây
tốt nhất, ta ra công viên,dạo một vòng chờ trời tối.Hoặc đứng ở góc cổng trường,chờ trẻ tan học,dắt tay nhau trên hè phố chật đông,cháu ông rôm rả.
Khi tình người
chạy bóp còi inh ỏi
tốt nhất chạy nhanh vào nhà,đóng sập cửa lại ,chùm kín chăn ,không cho âm thanh lọt vào trong óc.
Khi không còn tình người
chú ý
sáng ra mua báo
đọc mục..
Truy điệu lúc 10 giờ....trên công trường xây dựng.

       

3 nhận xét:

Nặc danh nói...

các tinhf huống cứ như phòng hỏa hoạn,không thì lại giống bão cấp 15.

Nặc danh nói...

hi không còn tình người
chú ý
sáng ra mua báo
đọc mục..
Truy điệu lúc 10 giờ....trên công trường xây dựng.
vui ,bất ngờ ,thích!

Nặc danh nói...

Khi tình người
treo trên đầu ngón tay,ông này tả cũng cách điệu như vẽ ,

Đăng nhận xét