giơ tay ra giữ gió
thấy mùa đông đang về
chờ em nơi đầu ngõ
mỗi mùa vàng thôn quê
thu mang tình dịu ngọt
dưới ánh dương xanh trời
hè qua chưa kịp gọi
thu vàng xanh bên tôi
đời muôn con sóng vỗ
người như con thuyền trôi
vẫn tháng ngày rong ruổi
gió trời mây ra khơi
ai đi qua mùa đông
gửi tình thu ở lại
sương giăng chiều quan ải
dáng gày thu trên vai
mỗi mùa thu đi qua
nhắc ta còn tồn tại
hãy làm cơn gió chải
cho thu vàng xanh bay
3 nhận xét:
hè qua chưa kịp gọi
thu vàng xanh bên tôi,hay,thu vàng..xanh bên tôi.
sương giăng chiều quan ải
dáng gày thu trên vai,tuyệt ,thích!
mỗi mùa thu đi qua
nhắc ta còn tồn tại,rất rất có ý nghĩa,khen!
Đăng nhận xét