cái đẹp...

Cái đẹp của thiên nhiên ít được nhiều người để ý,đó là sự thanh bình của từng ngọn cỏ, cành cây,của những hốc đá ,bờ rêu hàng ngày hiện hữu,tồn tại như đương nhiên phải có ,như có tự ngàn đời và không bị thời gian thay đổi.
Cái đẹp của con người,thường là những cái đẹp không thích khoe ra ,nó nằm sâu trong tâm khảm của mỗi con người.Đó là sự đồng cảm,lòng xẻ chia ,sự nhường nhịn ,lòng vị tha và những cái gì gọi là nhút nhát ,e lệ,bẽn lẽn ,cái thiên lương của mỗi con người trỗi dậy.
Cái đẹp của cuộc sống,là bỏ qua những cái xấu ,nhìn hướng tương lai với cách nhìn Chân -Thiện-Mỹ.

           

3 nhận xét:

Nặc danh nói...

đó là sự thanh bình của từng ngọn cỏ, cành cây,của những hốc đá ,bờ rêu ,nét đẹp vĩnh hằng ,bất diệt ,tinh!

Nặc danh nói...

Đó là sự đồng cảm,lòng xẻ chia ,sự nhường nhịn ,lòng vị tha và những cái gì gọi là nhút nhát ,e lệ,bẽn lẽn ,cái thiên lương của mỗi con người trỗi dậy,tuyệt, tinh tế!

Nặc danh nói...

à bỏ qua những cái xấu ,nhìn hướng tương lai với cách nhìn Chân -Thiện-Mỹ.đơn giản mà chuẩn ,nhân văn!

Đăng nhận xét