hết hỏi

cuộc sống
từ ngoài đường
lăn vào nhà,trèo qua cửa sổ
gọi nhà thơ dậy đi uống cà phê,lúc 10 giờ sáng,bình minh xế trưa
nhà thơ với thói ngủ lỳ
của múi giờ lệch
trưa là sáng
sáng là chiều
chiều là tối
buổi trưa là giữa đêm
trăng thay mặt trời đứng cửa

cuộc sống
hỏi chuyện nhà thơ hàng ngày
chả có chuyện gì mà nói
có làm, có quan hệ gì đâu mà sinh chuyện
ngu ngơ lạc lõng đời thường
kể chuyện trăng sao thì người đời không thích
kể chuyện hàng tinh lạ thì người đời không hay
bốc phét khơi khơi mà người đời tưởng thật thì chết bỏ bà,bỏ ông ngoại

cuộc sống
chẳng hỏi được chuyện gì
đành ngồi uống cà phê đắng
hút thuốc lá
hút cho no phổi muốn ung thư
hết hỏi

   

3 nhận xét:

Nặc danh nói...

gọi nhà thơ dậy đi uống cà phê,lúc 10 giờ sáng,bình minh xế trưa,tràn đầy nắng,rất khỏe!

Nặc danh nói...

bốc phét khơi khơi mà người đời tưởng thật thì chết bỏ bà,bỏ ông ngoại,còn ông nội không được chết,để thờ.

Nặc danh nói...

hút cho no phổi muốn ung thư
hết hỏi.
hay,choáng!Từ Hải!

Đăng nhận xét