một hai

một nghìn
hai nghìn
năm nghìn
mười nghìn bài thơ rong ruổi
tôi đang đi trên đích cuộc đời
co đường ngắn và đếm ngược thời gian lại
xếp bút nghiên khi tắt nhịp đời

một năm
hai năm
và nhiều năm nữa
tôi vẫn cô đơn ,cô độc giữa đời
để  vùng vẫy trong một không gian xa mãi
vẫn yêu đời thích kiếp nổi trôi

một đời
hai đời
đến năm đời
tôi vẫn mãi nguyện nhà thơ không tuổi

       

3 nhận xét:

Nặc danh nói...

mười nghìn bài thơ rong ruổi
tôi đang đi trên đích cuộc đời,cái này ông làm được,nhất thế giới ngay chứ không phải V.N gì sất!

Nặc danh nói...

tôi vẫn cô đơn ,cô độc giữa đời
để vùng vẫy trong một không gian rộng,để cày chữ viết,kiểu Tô Hoài!

Nặc danh nói...

một đời
hai đời
đến năm đời
tôi vẫn mãi nguyện nhà thơ không tuổi
yêu nghề đến độ...vui!

Đăng nhận xét