thây kệ

em có thể ghét anh
bởi những vần thơ không bị đánh thuế
nhà thơ nghèo miễn thuế em ơi
nói khơi khơi mà chẳng ai cười
học khôn mãi mà suốt đời vẫn dại

en có thể ghét anh
vì từ hồi yêu anh chưa bao giờ được anh mời cốc trà đá
anh chẳng kiếm tiền, chỉ uống nước lã và làm thơ
tiểu thuyết ba xu,thơ chẳng có xu nào
cơm ba bữa có đâu mà nổi lửa
uống nước lã và làm thơ ăn vã
trời thương người cho thoi thóp đến hôm nay

em có thể ghét anh vì
anh lại khóc giữa ban ngày
không em ơi chỉ lần này duy nhất
thằng bạn thân nó cho mượn nước mắt
chỉ một lần không có được lần hai

em có thể ghét anh vì
anh quá dở hơi
anh chỉ thế ,có yêu không cũng mặc

         

6 nhận xét:

Nặc danh nói...

bởi những vần thơ không bị đánh thuế,đánh thuế làm sao được ,trốn như...lươn.

Nặc danh nói...

học khôn mãi mà suốt đời vẫn dại,ngàn năm vẫn thế ,đại ...ngu!

Nặc danh nói...

vì từ hồi yêu anh chưa bao giờ được anh mời cốc trà đá,trà đá không là tiền à,làm gì có tiền mà mời ,có mà nằm mơ!

Nặc danh nói...

uống nước lã và làm thơ ăn vã
trời thương người cho thoi thóp đến hôm nay,còn thoi thóp lâu lắm ,có mà ngàn năm!

Nặc danh nói...

thằng bạn thân nó cho mượn nước mắt
chỉ một lần không có được lần hai,lần hai vợ nó khóa tủ mất rồi.

Nặc danh nói...

anh chỉ thế ,có yêu không cũng mặc.ông này yêu thơ chứ yêu gì gái.

Đăng nhận xét