chợt thức

đường tơ
những đường tơ
bay trong không gian một trời nhung nhớ
trong nơi xa khơi đời xanh một thuở
trong mơ màng giọt nắng tinh khôi

đường tơ ,đường tơ
trong xa tít hiện mặt trời thức dậy
những cửa sông mịt mù bóng dương tà
vùng thao thức sóng cồn yêu bờ đá
gió dập vùi đưa những giấc mơ trưa

đườn tơ,đường tơ
những con sóng như con tàu ẩn hiện
những hờn căm trồi dậy những miền đau
bao nhung nhớ vùi sâu nơi hoang đảo
sóng mịt mù hồn đá nổi trôi

đường tơ ,đường tơ
vệt ánh sáng bừng lên màu vũ trụ
cõi nhân gian ngàn vạn khối căm thù
trong xa tít vùng chân trời máu lệ
cõi mịt mù vang vọng kiếp xưa

đường tơ,đường tơ
trời chợt thức,đường tơ bay một dải

       

5 nhận xét:

Nặc danh nói...

trong nơi xa khơi đời xanh một thuở,đẹp ,mê!

Nặc danh nói...

vùng thao thức sóng cồn yêu bờ đá,hay ,nhiều tâm tư ..

Nặc danh nói...

bao nhung nhớ vùi sâu nơi hoang đảo
sóng mịt mù hồn đá nổi trôi,câu thơ nhiều nét ẩn dụ,chiều sâu suy nghĩ,choáng.

Nặc danh nói...

vệt ánh sáng bừng lên màu vũ trụ
cõi nhân gian ngàn vạn khối căm thù,ngôn ngữ siêu thực ,hay!

Nặc danh nói...

trong xa tít vùng chân trời máu lệ
cõi mịt mù vang vọng kiếp xưa,đưa ta về thời Tam Quốc..,khoái!

Đăng nhận xét