đêm xuống phố

vệt nắng
xanh thơm hoài niệm
gió ở ngã ba gió cuối con đường
ngày vác nắng
trắng trời suy nghĩ
lạc lối thời gian
sấp ngã bình yên
không gian nhuộm thêm màu nhớ
chiều
vọng phu hồn đá
hoàng hôn lặng lẽ thuyền trôi
đêm xuống phố
cô độc mái nhà
hạt sương mòn mỏi rơi ngang quá khứ
mong manh sống
nông nổi lúc ồn ào
cơn bão đi qua mặt trời trở lại
lâu đài kỷ niệm lên ngôi
thời gian trôi
dĩ vãng màu trắng xóa
se vần thơ
dã tràng nghêu ngao
cát trắng đổi đời




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét