Ai đánh vỡ mặt trời
để không gian tràn đầy ánh nắng
Ai đánh rơi tình tôi
để đời tôi bên bồi bên lở
Ai để sông trôi
Núi cũng biết đi cá lên bờ gọi bạn
Còn ai buồn
khi chẳng muốn nói chi
Sông có đi
Thời gian vẫn ù lì
Núi có trôi
Con người đâu vội vã
Và ai đó đi trong miên mải
Cuối con đường không bến đang mong
Ai để cho mặt trăng chia hai nửa
Mỗi con thuyền một hướng chia xa
Cây biết đi và rừng đổ thác lũ
Mắt mây mờ chân gió bay đi
Không em ơi, mặt trời không vỡ
Tình vẫn còn núi chẳng biết đi
10 nhận xét:
Vỡ mặt trời lấy xi măng hàn lại,không thì dùng nhựa đường quét lên.
Vỡ mặt trờiphun nước biển làm mát,như là chữa nhà máy điện hạt nhân.
vỡ mặt trời mang xô ra hứng nắng,cô thành vàng cũng được mấy chục kg
cá lên bờ gọi bạn tìm chim
mặt trời vỡ có gì mà sợ ,.cưởi quần áo ra ta dát người vàng
mặt trời vỡ cũng như bóng điện vỡ ,vỡ cái này ta đem cái khác ta thay.
còn có hôm mặt trăng ăn mặt trời,đấy là chúng đang phối giỗng với nhau
Bin La Đen khủng bố mặt trời
Bao giờ cái đèn dầu nhà tôi vỡ ,tôi mới sợ chứ mặt trời vỡ sợ chi
Thơ của Phỗng ngôn từ bùng nổ,thật tự do vượt khỏi không trung.
Đăng nhận xét