đỡ phải trốn thuế
đỡ phải đóng phí đời
và được lời mọi chuyện từ thiên hạ
không ai đánh thuế mấy ông ngẩn ngơ
nên tôi quyết cuộc đời phải thơ thẩn
lang thang đầu rừng, cuối biển
rồi lên gọi Ngọc Hoàng dậy, uống cà phê
đánh bạc ,xóc đĩa cuộc đời
ai thua bị đày xuống hạ giới
nhốt thay địa ngục
không ai chấp chới với mấy ông nhà thơ
nên ngày nào tôi cũng đứng giữa đường nhìn người qua lại
kiểu Bùi Giáng, năm 75
phất cờ ra trận
3 nhận xét:
không ai đánh thuế nói phét
chính vì thế tôi quyết định làm thơ,ông có đầu óc của nhà ...toán học.
đỡ phải đóng phí đời
và được lời mọi chuyện từ thiên hạ,tránh được cả phí ...thiên hạ.
kiểu Bùi Giáng, năm 75
phất cờ ra trận.ngông,trại cải tạo!
Đăng nhận xét