khi ..anh không yêu em
bầu trời xám
nắng loang chảy những tia nắng mặt trời
mây sụt sùi trôi nổi
gió chạy đi chơi chưa về cuối phố
bóng ai đi hoang trong trưa tàn
mình em ngồi trước cửa
có cái gì không ổn trong lòng
khi anh không còn yêu em nữa
cửa trống
then không cài
nhà vắng
hoàng hôn lặn trong chăn
chỉ còn những bông tuyết thay mùi hương thầm lặng
phủ góc bàn thờ
có cái gì đó không ổn trong lòng
khi trời gần sáng
gà gáy rộn đằng đông
mặt trời mọc
bóng anh tan
6 nhận xét:
có cái gì đó không ổn trong bầu trời
khi ..anh không yêu em,một câu nghi vấn mang đậm chất ...siêu thực ,hay!
nắng loang chảy những tia nắng mặt trời.một câu thơ đẹp ...khó quên.
mây sụt sùi trôi nổi
gió chạy đi chơi chưa về cuối phố.một kiểu nhân hóa cao ,ngưỡng !
bóng ai đi hoang trong trưa tàn,một cách chơi chữ ...hoang...tàn!
hoàng hôn lặn trong chăn
chỉ còn những bông tuyết thay mùi hương thầm lặng.Cách tả độc nhất vô nhị ...hoàng hôn lặn.. trong chăn,thần sầu ,bất diệt!
gà gáy rộn đằng đông
mặt trời mọc
bóng anh tan.Một khung cảnh mang màu sắc ...Liêu Trai chí! dị
Đăng nhận xét