chờ

nếu ngày mai trên đời không có gió
thì mùa thu đâu có đẹp nơi này
lá sẽ không bay nắng thôi xào xạc
gót chân mềm không ai tiễn đưa

nếu ngày mai trên đời không có mưa
trời cứ trơ trơ nắng vầy đất rộng
bụi sẽ lấp đầy cả không gian kín
ai rửa trời,ai tắm,ai thay

nếu ngày mai trên đời không có mây
thì trời đất khác gì không đội mũ
nắng cứ hung hăng đất trời du thử
chẳng lang thang mây trắng dịu dàng

nếu ngày mai không có nắng tràn
trời sẽ thương đau, nỗi niềm tức tưởi
mây sẽ không bay,mưa không tắm gội
gió cũng muộn màng chẳng chịu rong chơi

nếu ngày mai vẫn giống hôm nay
thì ai hỡi hãy nằm chờ gà gáy

         

6 nhận xét:

Nặc danh nói...

nếu ngày mai trên đời không có gió
thì mùa thu đâu có đẹp nơi này,mootjcachs ví von nhẹ nhàng mà...thoát!,ngưỡng!

Nặc danh nói...

lá sẽ không bay nắng thôi xào xạc
gót chân mềm không ai tiễn đưa,một sự mất mát ,thiếu hụt dịu êm ,ngọt!

Nặc danh nói...

bụi sẽ lấp đầy cả không gian kín
ai rửa trời,ai tắm,ai thay,một cái lo không tưởng của người nghệ sĩ ,đẹp hơn mọi cái lo trần tục.

Nặc danh nói...

nắng cứ hung hăng đất trời du thử
chẳng lang thang mây trắng dịu dàng
đã ai tả nắng ..hung hăng chưa/,choáng,tài!

Nặc danh nói...

mây sẽ không bay,mưa không tắm gội
gió cũng muộn màng chẳng chịu rong chơi,một câu thơ đẹp ,nhẹ tựa như ...tơ!

Nặc danh nói...

nếu ngày mai vẫn giống hôm nay
thì ai hỡi hãy nằm chờ gà gáy.một câu kết mở,với nhiều suy nghĩ,khoái!

Đăng nhận xét