tôi bảo nắng màu xanh lá cây,xanh ngắt!
ai bảo mưa gieo hạt
tôi bảo mưa là đổ nước từ trời,ngập nặng!
ai bảo gió lả lơi
tôi bảo gió massage người đấy chứ,sướng!
ai bảo vợ không yêu tôi
không yêu mà lại đòi cưới bằng được,vui!
nói khơi khơi là để dạo đầu
còn nghề chính là làm thơ ăn vã
ngủ cũng thơ mà thở cũng thơ
làm thơ ra không cần người đọc
làm thơ để vừa cầy, vừa học
tăng siêu thực bỏ phắt siêu âm
thơ lảm nhảm và bịa khơi khơi
cứ như thế chống trời dựng cột
rồi một ngày mưa dông bão giật
không có cột trời đổ thì sao
ngày lại ngày đắp thơ lên cao
lấy thơ viết thay sào để chống
ai bảo làm thơ không khó nhọc
tôi bảo làm thơ
dựng cột chống trời!
2 nhận xét:
làm thơ để vừa cầy, vừa học
tăng siêu thực bỏ phắt siêu âm,công dụng của thơ ghê thật,khoái!
không có cột trời đổ thì sao,quá đúng ,phải ...cẩn thận,
Đăng nhận xét