và năm giờ sáng
tiếng chuông chùa dội vang đóng mở
đóng mở một ngày như triệu triệu mê say
tiếng chuông rơi ròn tan như sóng nước
khắc vào bầu trời nhớ nhung
những dấu vết cuộc đời
ai kia
ngồi đang Tịnh độ
hồn vu vơ và ý nghĩ ngu ngơ
làm sao Phật độ!
năm giờ chiều và năm giờ sáng
tiếng chuông thả câu đóng mở
trôi ngang mọi thứ trên đầu
chìm trong màn u tối
trăng nghiêng nghiêng
hồn vẫn u sâu
trẫm lậu
4 nhận xét:
tiếng chuông thức tỉnh đâu phải tiếng kẻnh đi làm đóng mở.
trăng nghiêng nghiêng
hồn vẫn u sâu
trẫm lậu.hay,sướng!
ngồi đang Tịnh độ
hồn vu vơ và ý nghĩ ngu ngơ
làm sao Phật độ?
có mà vạn kiếp!
khắc vào bầu trời nhớ nhung
những dấu vết cuộc đời,một câu có chiều sâu.
Đăng nhận xét