có..

có những cái ta không thể gọi tên
mà chỉ gọi bằng họ
họ nhà ác,họ nhà thiện
có những cái chẳng còn họ để mà gọi
nỗi buồn không tên
nỗi đau vô cớ

có những cái cố quên mà nhớ mãi
những vấp ngã cuộc đời
những đổ vỡ không thèm dựng dậy

có những cái mất mà không trông thấy
có những cái được mà chẳng cầm trong tay
và những đổi thay luôn luôn tồn tại

có một cái làm ta sợ hãi
đời tỉnh không chịu say
tỉnh mãi

   

4 nhận xét:

Nặc danh nói...

họ nhà ác,họ nhà thiện,dung dị kiểu đồng quê.

Nặc danh nói...

nỗi đau vô cớ
ngôn ngữ siêu thực

Nặc danh nói...

những đổ vỡ không thèm dựng dậy,hay ở chỗ ...không thèm..

Nặc danh nói...

đời tỉnh không chịu say
tỉnh mãi.
kết hài vãi!

Đăng nhận xét