không có ô tô!
tôi không thở được
nếu không có thơ để viết
Người ta có thể mờ mắt vì thiếu ăn
tôi có thể lên cơn co giật vì không làm được vần thơ theo ý muốn
Người ta có thể hy sinh mọi cái để yêu vợ yêu con
còn tôi thích chào vợ con lời vĩnh biệt
Người ta thích sống trên đời với nhiều ý thích
tôi thích cuộc sống ngủ vùi
Người ta thích vui chơi
tôi thích đứt đời ,đứt đoạn
Người ta thèm bạn
tôi thèm thơ
cơm chán.
3 nhận xét:
Người ta thèm bạn
tôi thèm thơ
cơm chán.kiểu này lại..thèm phở???
Người ta có thể mờ mắt vì thiếu ăn
tôi có thể lên cơn co giật vì không làm được vần thơ theo ý muốn,ông đừng hoạy ngôn vậy,không sợ!
còn tôi thích chào vợ con lời vĩnh biệt,ai cho ông chào khi trời chưa...tối!
Đăng nhận xét