sinh ra để cống hiến
có những con người
sinh ra để hưởng thụ
có những con người
sinh ra để tiếp tu
và có những con người
sinh ra chịu ngục tù trần thế
tất cả
tạo thành một xã hội người trôi, nổi
sống với nhau
hành hạ nhau
và giết nhau
trên trái đất chỉ có loài người
là thế
có những con người
thoát vòng hệ lụy
sinh ra
cầm đuốc cho đời
như ngọn hải đăng trước biển
đức Phật tái thế
Chúa giáng trần
chịu khổ
3 nhận xét:
tạo thành một xã hội người trôi, nổi,một câu thơ hay ,đáng giật mình!
loài người,văn minh nhất mà cũng độc ác nhất,sát nhân!
Có những con người
thoát vòng hệ lụy,những nhà truyền đạo,những đại đức giữa đời ,trừ đội lốt.
Đăng nhận xét