lạ đời

trên ruộng đồng của mỗi con người
người ta cày xới, gieo trồng, và thu hoạch
có những loại cây lâu năm kiểu rừng vàng biển bạc
đi hết cả cuộc đời vẫn chưa khai thác
bám rễ cuộc đời ngày tháng
nghìn năm
lại có loại trồng kiểu xà lách, mồng tơi
sáng trồng, chiều gặt
ăn xổi tức thì sớm, tối

kiểu trồng nào cũng phải bỏ công bỏ sức
bỏ mồ hôi
bỏ thời giờ
tạo nên giá trị trồng trọt
sức sống đời
sức sống muôn nơi

riêng thửa ruộng nhà tôi
bỏ hoang không người tương tác
cho chim trời cá nước về chơi
ca nhạc

     

3 nhận xét:

Nặc danh nói...

thơ lâu năm là thơ triết luận cuộc đời,thơ Đỗ Phủ.

Nặc danh nói...

thơ xà lách ,mồng tơi là thơ của Phỗng.

Nặc danh nói...

riêng thửa ruộng nhà tôi
bỏ hoang không người tương tác,tương tác với ông nhiễm bệnh hâm thì bỏ mẹ ,còn vợ con để cho ai hở Phỗng?

Đăng nhận xét