như chim chóc như sinh linh cây cỏ
con người thường tham lam và vọng ác
sống giữa đời luôn khát những ước mơ
không phải ai cũng có nét nhu mì
người tử tế với nét tình dung dị
mà con người thường gầm như hổ báo
đuổi giết người rầm rập chốn nhân gian
không phải ai cũng yêu mến chứa chan
như tình yêu Jesus và Phật
như mặt hồ gương soi buổi sáng
như nắng chiều ôm giấc gió thu
không phải ai cũng tính hiền hòa
như mặt trăng yêu tình biển rộng
4 nhận xét:
không phải ai cũng sống một cách ôn hòa
như chim chóc như sinh linh cây cỏ,hay ,chính xác.
sống giữa đời luôn khát những ước mơ,bản chất của giống loài đầu đàn.
người tử tế với nét tình dung dị,tinh tế!
như nắng chiều ôm giấc gió thu,một câu tu từ đẹp.
Đăng nhận xét