những lát cắt
có thể làm bầu trời rỉ máu
nhưng lại làm khô cứng con tim
biến nó thành quả ổi xanh trong mùa bão rụng
lăn lóc góc sân, cuối phố
cuối đường chân trời
và đầu bến chân mây
những lát cắt
có thể thái mỏng nghĩ suy
ra thành những điều vụn vặt
rồi sao tẩm làm vị thuốc cho đời
để người uống chữa bệnh
không phải chữa con tì con vị mà để... chữa tâm
để cho tâm ..thức!
tâm không ngủ
giữa cuộc đời nhiều hằn học
vụng trộm đánh úp người
chết tươi
không kịp dặn chỗ để chìa khóa
những lát cắt
phải là lát cắt laser
không chảy máu
để cây đời mãi mãi xanh tươi
4 nhận xét:
những lát cắt
có thể làm bầu trời rỉ máu
nhưng lại làm khô cứng con tim,siêu thực ,vui,khoái!
cuối đường chân trời
và đầu bến chân mây
nét đẹp đối chọi,hay!
những lát cắt
có thể thái mỏng nghĩ suy,choáng ,thích!
chết tươi
không kịp dặn chỗ để chìa khóa
hay, ngưỡng mộ,hài hết cỡ!
Đăng nhận xét