lấy gì mà sống

nếu không có thơ
chắc đi trên đường sẽ ngã
thơ như chiếc gậy
thơ như trẻ con dắt người già qua đường

nếu không có thơ
chắc như cây đèn không có dầu để thắp
mưa khắp trời,gió giật đêm đông

nếu không có thơ
biết lấy gì nhét vào cái bụng rỗng
thùng không đáy
bao nhiêu thơ vào vẫn đói
vẫn thèm thơ
và thèm cả mơ luôn một thể

nếu không có thơ
chắc cuộc đời này
ta vẫn ngủ
không thèm thức
thức để làm thơ

   

3 nhận xét:

Nặc danh nói...

nếu không có thơ
biết lấy gì nhét vào cái bụng rỗng,hay,ông này nhét thơ vào bụng.

Nặc danh nói...

nếu không có thơ ,ông cũng chấm dứt việc thở ,ông nhỉ.

Nặc danh nói...

thơ không có thì mua xôi mà ăn ộng ạ.

Đăng nhận xét