mai đây...

mai đây..
có thể không còn bầu trời
nhưng con người ta vẫn yêu nhau
mai đây ..
có thể không còn kiếp người
nhưng vẫn còn nhiều kiếp thú
mai đây..
có thể con người không cười mà chỉ toàn là khóc
thì mọi người hãy đến gặp tôi...
mai đây..
có thể chỉ còn một mình tôi
tôi sẽ là người đại diện cho trái đất
mai đây..
có thể mọi cái biến mất
trời chỉ là một vũng trâu đầm
trâu trời tắm nước đục!
mai đây..
chẳng còn ai làm thơ nữa
lúc bấy giờ nắng sẽ nhả tơ

   

3 nhận xét:

Nặc danh nói...

mai đây..
có thể không còn bầu trời
nhưng con người ta vẫn yêu nhau.một kiểu giả định tương lai kiểu Đôn...

Nặc danh nói...

thì mọi người hãy đến gặp tôi...để tôi chữa bệnh ...khóc!có đúng không?

Nặc danh nói...

chẳng còn ai làm thơ nữa
lúc bấy giờ nắng sẽ nhả tơ. câu này hay,hy vọng thế! momg.

Đăng nhận xét