mốc thếch cuộc đời

bước trên những con phố thời gian
là những cuộc săn tìm kỷ niệm
không thấy và sẽ không bao giờ thấy
chỉ những kỷ niệm mới lại sinh sôi
chúng như muốn tô thêm nét mờ ký ức
bằng gam màu sáng tối khác nhau
để trở thành những hình thù nửa hiện đại
nửa cổ xưa
và mãi mãi không bao giờ nắm được

bước trên những con phố,khúc ngoặt cuộc đời
ta bỗng thấy những đèn xanh đèn đỏ
chúng mơ hồ như không có
chúng ngạo nghễ bên ta
thời gian đã qua tất cả được gột rửa
được lên men với vị đời mốc thếch
bạc như vôi và trắng như nước lã
mồ hôi cuộc đời
nắng úa

   

3 nhận xét:

Nặc danh nói...

cuộc đời nó cũng như hòn đá ,đứng giữa đường cho năm tháng đi qua.

Nặc danh nói...

cuộc đời nó như chiếc lá cây ,Xuân sinh,Thu tàn ,Đông hạ đất.

Nặc danh nói...

cái áo cuộc đời mốc thếch ,đó là thân xác ta.

Đăng nhận xét