hoa Trinh nữ nhỏ dáng gày heo may
rung rinh với những bàn tay
dịu êm một dải nắng say ngọn ngào
bóng trời đáy nước mây cao
tay ai miên mải lùa vào nước non
dưới kia chân núi đá mòn
thương ai nghìn dặm chon von đỉnh trời
một đời trời đất thảnh thơi
hoa Trinh nữ thắm mắt ngời cách sen
yêu nhau thổi tắt ánh đèn
một vùng cỏ dại đan xen rạng ngời
trung trinh cánh nhụy bên đồi
rung rinh sắc gió mắt ngời cánh yêu
thương ai cứ mỗi chiều chiều
hoa Trinh nữ nhỏ cho chiều gió bay
8 nhận xét:
từ đâu em tới nơi này
hoa Trinh nữ nhỏ dáng gày heo may,một câu hỏi và một câu tả thật dịu êm,cảm!
rung rinh với những bàn tay
dịu êm một dải nắng say ngọn ngào,lại một câu cởi lòng ,cở dạ nữa.
tay ai miên mải lùa vào nước non,thần sầu,đắc ý!tay ai..miên mải..Lùa vào ...nước nón,vô địch olimpic!
dưới kia chân núi đá mòn
thương ai nghìn dặm chon von đỉnh trời,một câu đối ý ,đối từ thuộc hàng ...đại gia!
yêu nhau thổi tắt ánh đèn,thế có chết người không,tòng phạm!
một vùng cỏ dại đan xen rạng ngời,một câu thơ đẹp ẩn ý.
trung trinh cánh nhụy bên đồi
rung rinh sắc gió mắt ngời cánh yêu,lại cái gì ...chết người nữa đây!
hoa Trinh nữ nhỏ cho chiều gió bay,lại một câu kết ..sầu thần!
Đăng nhận xét