nét ngang

Đi trên con đường những nắng mưa
Hai hàng cây cội lá lưa thưa
Dốc cứ thấp cao bờ nham nhở
Chân còn tấp tểnh bóng giữa trưa

Đời vẫn nhấc đi từng nhịp bước
Chồn chân mong mỏi chốn quê người
Ai hỡi ai ơi đời có lẻ
Se một khoảng trời chung bóng tôi

Nắng cứ chơi vơi trời khấp khểnh
Chênh vênh mây nhẹ bóng qua đầu
Tình xưa ao ước niềm ngưỡng vọng
Gió cũng ưu phiền rước bóng sao

Ai chung chăn gối đời một lát
Tuyết sưởi tim còi trốn gió đông
Tinh như bát nước kia không cặn
Cũng đủ trăm năm sóng bạc đầu

Đời người vốn như bèo trôi nổi
Yêu đời ôm mộng gửi xa xôi
Tình ơi rơi xuống đầu ngọn bút
Quệt mấy nét ngang một chữ Đời!

   

7 nhận xét:

Nặc danh nói...

Chân còn tấp tểnh bóng giữa trưa
câu thơ đối chọi ,đẹp!

Nặc danh nói...

Ai hỡi ai ơi đời có lẻ
Se một khoảng trời chung bóng tôi
rất ...tiếng gọi nơi hoang dã.

Nặc danh nói...

Nắng cứ chơi vơi trời khấp khểnh
Chênh vênh mây nhẹ bóng qua đầu,các cụm từ chồng lên nhau càng chênh vênh hơn nữa ,hay,tài ,ngưỡng!

Nặc danh nói...

Gió cũng ưu phiền rước bóng sao,đẹp một cách khó ..tả, vui!

Nặc danh nói...

Tuyết sưởi tim còi trốn gió đông
Tinh như bát nước kia không cặn
Cũng đủ trăm năm sóng bạc đầu,một mối tình nhiều ,..nỗi niềm ,khúc khuỷu.

Nặc danh nói...

Yêu đời ôm mộng gửi xa xôi,chỉ có những thiên lãng tử mới có kiểu yêu này ,tuyệt !

Nặc danh nói...

Tình ơi rơi xuống đầu ngọn bút
Quyệt mấy nét ngang một chữ Đời!thật cảm ái!,tình ơi....!

Đăng nhận xét