nếu có thể
hãy làm ra những vần thơ ánh sáng
kiểu lân tinh
kiểu tia sáng mặt trời
nếu có thể
trói trời mây gió lại
thỏa vẫy vùng
tắm nắng sáng khi ra
nếu có thể
yêu em nhiều hơn nữa
cho thỏa lòng vạn vật tiếng chim ca
nếu có thể
ngày mai đời trẻ lại
lại vui chân,lại tay quấn bạn bè
lại sáng tối,lại hang cùng ngõ hẻm!
lại nhất quỷ ,thứ nhì là chúng ta!
em ơi em
anh muốn đời trẻ lại
để anh em không bị gọi... ông, bà
4 nhận xét:
hãy làm ra những vần thơ ánh sáng
kiểu lân tinh
kiểu tia sáng mặt trời
ai làm được ,tôi gọi là sư phụ ngay!
nếu có thể
trói trời mây gió lại,bố Tôn Ngộ Không cũng không làm được ,thích!
nếu có thể
yêu em nhiều hơn nữa,có mà lao lực ,chân tay teo!
anh muốn đời trẻ lại
để anh em không bị gọi... ông, bà.khôn vãi ,gọi thế ,mai ra chết ngay,sống để mà tốn gạo!
Đăng nhận xét