anh sẽ yêu hoa
nhưng đời anh yêu đàn bà không sắc, tuổi
bởi trong anh một niềm tin mạnh mẽ
không sắc hương mới đúng phận đàn bà
nếu yêu em
anh sẽ sống rất là
đời phù phiếm với trái tim buông thả
thân là những tiếng cồng nơi hoang dã
sóng dập vùi thân xác nổi trôi
nếu yêu em
thì em ơi hãy đợi
để ngày mai anh thổi tắt mặt trời
đêm có xuống cất trăng vào góc tối
để chúng mình vùi trong giấc ngàn yêu
không anh ơi, em chào anh buổi sáng!
cũng là lời vĩnh biệt của tình yêu
6 nhận xét:
không sắc hương mới đúng phận đàn bà,phản logic,phản chân ,thiện mĩ,trói ,nhốt giam!
nhưng đời anh yêu đàn bà không sắc, tuổi,đại bỗ phét,vợ ông đẹp như Kiều hiện đại,tếu!
đời phù phiếm với trái tim buông thả,một câu thơ hay,thích!
thân là những tiếng cồng nơi hoang dã,lại một câu thơ hay nữa ,vui!
thì em ơi hãy đợi
để ngày mai anh thổi tắt mặt trời,tuyệt của tuyệt,trước tình yêu được quyền...đại nói phét!
không anh ơi, em chào anh buổi sáng!
cũng là lời vĩnh biệt của tình yêu
vỏ quýt dày gặp móng tay đinh rỉ sắt ,vui.
Đăng nhận xét