bạn và tôi hai người chẳng biết nhau
nhưng có thể giao thoa cùng ý nghĩ
có thể thích cùng trò chơi con trẻ
có thể vui đọc sách gà lên chuồng
bạn và tôi hai người chẳng biết nhau
biết làm gì hỏi thăm nhau cho mệt
nhưng vẫn cùng yêu hoa hồng trắng
thích ăn phở có ớt thật cay
bạn và tôi hai người chẳng biết nhau
vớ vẩn lại sinh ra từ một mẹ
biết đâu đó lại gọi chung một bố
và vẫn cùng một thói sống trong mơ
bạn và tôi hai người chẳng biết nhau
biết đâu đấy lại yêu cùng một người đẹp
biết đâu đấy cùng mắc bệnh HIV và AIDS
biết đâu lại cùng ngày giờ chào thế gian
cách tốt nhất bạn làm việc của bạn
tôi lại về công việc.. làm thơ
6 nhận xét:
có thể vui đọc sách gà lên chuồng
giờ song hỉ.
biết làm gì hỏi thăm nhau cho mệt,cùn hết chỗ nói.
nhưng vẫn cùng yêu hoa hồng trắng
thích ăn phở có ớt thật cay,hay ,nét đẹp ăn uống.
và vẫn cùng một thói sống trong mơ,thói ..hay nét đẹp.vui!
biết đâu đấy lại yêu cùng một người đẹp
biết đâu đấy cùng mắc bệnh HIV và AIDS
biết đâu lại cùng ngày giờ chào thế gian.đúng là ...có duyên!
tôi lại về công việc.. làm thơ.như làm bánh ...Trung thu.
Đăng nhận xét