say thơ

ban ngày làm thơ
đêm thì nằm mơ không muốn dậy
hỏi làm sao không yêu cuộc sống
cuộc sống là một trò chơi
cuộc sống là những giấc mơ
nóng hổi

đi gặp bạn bè..đọc thơ
đi giữa đường làm thơ
về thổi cơm chất lửa
thơ chín tỏa mùi hương lúa
lấy nước lã thay rượu nhâm nhi
bảo sao đời không lãng tử

bước chân xuống giường đọc thơ thần chú
bảo sao còn sợ nhân gian
cứ gật gừ mà sống
chẳng tỉnh mà say

sáng tối,mưa nắng
làm thơ tối ngày
có ngày ngợp thở
mà chết
hết đời thơ
hết tuổi

     

5 nhận xét:

Nặc danh nói...

có ngày ngợp thở
mà chết,ngợp thở..thơ,choáng,

Nặc danh nói...

cuộc sống là những giấc mơ
nóng hổi,cách tả rất ấn tượng,...nóng hổi.

Nặc danh nói...

thơ chín tỏa mùi hương lúa
lấy nước lã thay rượu nhâm nhi
bảo sao đời không lãng tử,cụm thơ này ,rất rất hay,ngưỡng.

Nặc danh nói...

sáng tối,mưa nắng
làm thơ tối ngày
có ngày ngợp thở,đấy mới là người ...yêu thơ,người tình thơ,người vợ thơ.

Nặc danh nói...

hết đời thơ
hết tuổi.cẩn thận không phí một nhân tài.

Đăng nhận xét