có số phận gập ghềnh
mới làm ra thơ văn hay được
người ta gọi là... thiên giá
để công bằng số kiếp nổi trôi.
chỉ có những con người
có những nỗi đau thắt ruột
mới có áng thơ văn rút ruột, rút gan
mới có ánh trăng vàng đậu lên ngọn cỏ
mới có giấc mơ tình bên trăng vỡ
và đi tìm hồn thẹn giai nhân.
chỉ có những con người
đứng bên kia bờ ảo vọng
nhìn vào đời mới thấy đẹp hơn
họ là người của..dương tuế
5 nhận xét:
có số phận gập ghềnh,hay,thần sầu,30/10 điểm.
có những nỗi đau thắt ruột
mới có áng thơ văn rút ruột, rút gan,có giọng thơ ...tàn phá,vui!
mới có giấc mơ tình bên trăng vỡ.một câu thơ sáng tạo đầy lãng mạn.
và đi tìm hồn thẹn giai nhân.một câu thơ tìm tòi có chiều sâu hun hút.
đứng bên kia bờ ảo vọng
nhìn vào đời mới thấy đẹp hơn
họ là người..của dương tuế.cái đẹp cũng phải có tầm nhìn ,phóng khoáng,nể!
Đăng nhận xét