bạn kinh niên của con người là
những nỗi buồn!
buồn vô cớ
buồn không lý do
buồn không phải của mình cũng buồn
buồn ..không ngủ được!
bạn lâu năm của con người là
hay có thói quen thương nhớ
thương nhớ đâu đâu
thương nhớ ngoài đường,góc chợ
thương nhớ người đi đường gặp tai nạn
thương nhớ chẳng cần gặp mặt ai
thương nhớ...chẳng thương ai ,nhưng vẫn.. thẫn thờ mỗi sáng!
thói xấu của con người là
chết rồi vẫn tơ tưởng
mọi cái trong đầu vẫn
nổi trôi
3 nhận xét:
buồn không phải của mình cũng buồn
buồn ..không ngủ được!
hay,ngưỡng.
thương nhớ chẳng cần gặp mặt ai
thương nhớ...chẳng thương ai ,nhưng vẫn.. thẫn thờ mỗi sáng!kiểu thương nhớ 12 của Vũ Bằng phải không.
chết rồi vẫn tơ tưởng
mọi cái trong đầu vẫn
nổi trôi.siêu thực,ngưỡng!
Đăng nhận xét