tuổi già lẩm cẩm

giả định bầu trời là của ai đó
thì trái đất này sẽ mượn ,mua,hay đi cướp bầu trời
giả sử trái đất này là của thế lực nào đó
thì loài người là nô lệ hay là chủ ở muôn nơi
giả sử tôi không sinh ra
chắc không có những vần thơ này ngớ ngẩn
giả sử con người bây giờ không có chữ viết
làm gì có người làm thơ
Lý Bạch chuyển sang nghề câu cá
Đỗ Phủ thôi không mài mực tàu
và tôi thôi không lèm bèm kể lể

giả sử mai đây ai mở hội già sáng tác
tôi sẽ vác cần đi..câu thơ!

         

5 nhận xét:

Nặc danh nói...

thì trái đất này sẽ mượn ,mua,hay đi cướp bầu trời,hay ,choáng!

Nặc danh nói...

giả sử tôi không sinh ra
chắc không có những vần thơ này ngớ ngẩn,tuyệt,phản biện chính mình,phủ định!

Nặc danh nói...

Lý Bạch chuyển sang nghề câu cá
Đỗ Phủ thôi không mài mực tàu,hỏi mấy ông ấy chưa?

Nặc danh nói...

và tôi thôi không lèm bèm kể lể,may cho nhân loại!

Nặc danh nói...

giả sử mai đây ai mở hội già sáng tác
tôi sẽ vác cần đi..câu thơ!già mà khôn vãi!

Đăng nhận xét