vàng thu

rừng thu thấp thỏm bên bờ lá
động tiếng thu  đưa bóng chập chờn
thanh thanh bên suối tình thu thủy
nắng cũng e dè cõng tiếng thưa

trời thu man mác tình vạn bến
chập chùng thác lũ cẩn linh  vân
sương sương giăng núi muôn châu lệ
gió cũng khoan thai những thẹn thùng

hồn thu lành lạnh khói sương thu
âm u vang vọng cõi sương mù
tình rơi bên lá hồn rung động
cũng đủ yêu thu giữa ngục tù

thu đến, thu đi, thu trở lại
mang hồn khôn dại dáng cho ai
đời thu chấp chới sầu vạn tuổi
vàng cả không gian cánh rã rời

yêu thu không dễ như khôn dại
cả đời yêu đâu đủ rộng dài
yêu thu vất hết tình thương hại
vạn nỗi yêu và vạn kiếp cho

     

6 nhận xét:

Nặc danh nói...

nắng cũng e dè cõng tiếng thưa,mọt câu hay,sáng tạo!

Nặc danh nói...

gió cũng khoan thai những thẹn thùng,lại một câu đắt nữa,thích!

Nặc danh nói...

mang hồn khôn dại dáng cho ai,cách ví tài tình ,choáng!

Nặc danh nói...

đời thu chấp chới sầu vạn tuổi
vàng cả không gian cánh rã rời.Tuyệt cú mèo ,tuyệt tác,tài!

Nặc danh nói...

yêu thu không dễ như khôn dại
cả đời yêu đâu đủ rộng dài,yêu người dễ ,chứ yêu trời...biết yêu như thế nào,vui!

Nặc danh nói...

yêu thu vất hết tình thương hại
vạn nỗi yêu và vạn kiếp cho.đùng là thi,,,yêu!

Đăng nhận xét