dải mây nguồn

rượu lưng túi
nghi ngờ giọt lệ
cheo leo xơ xác dải mây buồn
gốc trơ hoàng hôn lạnh ớn
giữa màn đêm
tiếng lòng ngột ngạt
trăng sao đắm đuối sương mờ
động chạm muôn chiều sóng vỗ
bàn tay
chữa vết thương trên ngực
tặng nhau suy nghĩ
gai nhọn đâm vào xương
hãy kiên nhẫn với vết thương đã chọn
ngày ra đi
cảm xúc trở thành nhạt nhẽo
choáng váng tiếng nhạc dòng thơ
khát khao thành đài tưởng niệm
như một dòng sông
mộng không thành mộng
nhóm lửa bằng củi rừng đang cháy
những tất bật cuối đời
nhẵn cóng đôi tay
đêm khuya khoắt
chút bình yên giản dị
sương xuống
thượng nguồn yêu thương


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét