gối đầu lên trí nhớ

ru thời gian
giấc mộng đầu mùa khô lạnh
gìn giữ thiên đường níu kéo nhân gian
xót thương môi hường năm tháng
lửa thiêng
biến tình thành mặt biển
khoảng trời nảy mầm lặng gió
trang thơ thì thầm lặng yên
bên cánh cửa
thời gian gieo hạt
những náo động đôi bờ
tương lai sắc màu
cám dỗ
làm cũ không gian
nghe trời nước đọng
bốn bề tâm tư gió hắt
ghen
bối rối hương trầm chao nghiêng cực lạc
chùa hoang
cuốn sách giở lầm trang
ngẩn ngơ khói hương siêu thoát
giữa chợ
tiếng chuông tế độ
thu đang chắn nẻo xuân tình
hoa tươi muôn ngàn cánh rũ
gối đầu lên trí nhớ
một mặt trời đang rơi


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét