đi qua năm tháng

đêm về
giật mình thành phố
người vẫn đợi lửa ấm yêu thương
thời gian vẫn vây quanh cát gió
hoa vàng
người dệt vải
cơn gió mùa đông thật dài
đời vẫn sống đâu còn sợ hãi
năm tháng đi qua
thế giới mong manh biến đổi
chiến tranh và hòa bình
tắc kè kêu trong thành phố
nén dồn nỗi nhớ
trầm mặc ưu tư
chiều hoàng hôn heo may đơn lẻ
nhớ một người
bệnh của thời gian
sương rơi hằng đêm trăn trở
chờ đợi
sao nở trên trời
mùa xuân chín bắt đầu trở lại
đêm hoa đăng
lửa giang hồ phủ phục
lả lơi vòng tay cuồng
chín kiếp yêu đương




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét