kẻ giấu mặt

nguyệt bốn mùa
giàu sang thượng đế
kiều diễm dòng sông màu ngọc
khoái lạc hồn đau lê lết bên đời
đêm hoàng lan mảnh trăng rời rạc
cơn mưa chín
gió đông về viếng mộ
chiều thả rơi chiều quằn quại cơn đau
giấc ngủ ướt khát khao thương mái tóc
say giữa đời
khờ khạo nhóm lửa
bắt được trời xanh giờ mộng viễn hành
thành phố ngã ba sông cất cánh
thời gian
nghĩa trang cạm bẫy
quá khứ tròn vuông khuyết dở
long đong hạt bụi đầu mùa
vết thương cộc cằn thô lỗ
đêm đen sì
chiếc lá khô rách nát
đống gạch vụn mồ côi
dâm đãng một nụ cười bẩn thỉu
kẻ giấu mặt
tìm nỗi buồn để khóc
gió xoay chiều
nghìn tiếng nấc sương rơi






Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét