nửa mùa xuân

đi dọc cuộc đời
giở trang thời gian lật tìm vết nứt
những đổ nát chất bên miệng vực
phố vắng vàng rực hồn trôi
dại khờ
những đường góc cạnh
gày gò bóng hoàng hôn
vẫn nguyên lành kinh hoàng sợ hãi
cơn điên rồ
nắng trên làn môi mỏng
ướt lạnh nghĩ suy
những cơn gió mùa đông lầm lạc
chiều lặng lẽ
bóng người đứng thẳng
những kỷ niệm vỉa hè
buồn tênh giật mình nhếch nhác
sắc không màu
giấc mơ úa trên tay
đung đưa tháng năm xao động
một thoáng nối buồn
dặm thơ nhảy nhót
nắng cõng hoàng hôn
tình riêng vẫn nỗi buồn phiêu bạt
im lặng cùng thời gian
cố quên tình cũ
đi đến cuối con đường
một mùa xuân dang dở

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét