đói no chao chát

mây không trắng
tiếng tơ lòng trống trải
thiêng liêng phút giây êm ái
bức tranh hoàn mỹ mơ màng
sương gió phút linh thiêng lặng lẽ
gió thơm hoa
hồn thơ rung động
những cảm xúc kéo dài
dòng sông phì nhiêu cát trắng
vịn vào buổi sáng
trên dòng nước cạn
chợt nghe nắng khua vang
không vui cười
chiều về bóng cạn
mạch đập chảy giữa lòng sông
vỡ đôi khúc
sầu tê tái
hồn cúc
mùa thu vàng mệt nhọc
nắng ngủ trên vai
ngược xuôi
đêm đông gió chạy
mắt đen thầm oán đời
vỡ mộng trăm năm sám hối
giữa vạn tình
bỗng òa úp mặt
nhớ thương hơi thở mùa đông
tuổi lên mười
đói no chao chát

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét