bất tận

đêm hư hao
tịnh khẩu đời mù
vá mây giận hờn nỗi nhớ
chổng ngược thời gian
phiến đá vô hồn
đêm trôi dòng sông cát lở
tận thế
tỉnh say thời cuộc
chiều nghe tiếng quạ cãi nhau
chiêm bao bóng chim thấp thoáng
trở mình thời gian
kiếp phai năm tháng
khờ khạo chốn si tình
trượt trong đêm
lộ trình sóng biếc
hư vọng lạnh giá cõi không
tình xa
trăng khép ngọc ngà
cơn say gọi bụi phiền năm tháng
tóc thề
chơi vơi đời nghiêng
rừng hoang nguyệt rụng
lạc vào nhau
thẩm thấu cuộc đời
bất tận

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét