không đủ rộng

chiều trên lưng gió
sầu rụng bên đường
lấp lánh hào quang chập chờn huyễn vọng
hỏi trời cao hồn lạnh nghĩa trang
cơn say
dắt người vào mộng
màn trăng treo nhạc tình gió hú
đêm tàn còn nguyên trái tim khô
buồn không nói
đêm vô ưu trời đất
tình tròn lại khuyết
nghẹn ngào trăm năm
dựa lưng nỗi nhớ
hợp tan từng ngày
bập bùng bóng thiền vách cửa
đời tâm tư
người vẫn còn mơ
dòng sông trôi kỷ niệm
đêm bốc cháy
chiều không đủ rộng
người buồn bơ vơ
chờ mây tới
tình xám mùa đông
nhớ thương bạc lòng
gió cạn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét