dở dang quá khứ

chiều khát gió
nỗi nhớ trên tay
say buồn hoài niệm
cơn mưa cũ
thui chín tuổi thơ
ngất ngư lòng tủi
phiêu bồng
thèm một dòng sông trăng loang hẹn ước
tím chiều
hoài niệm mùa thu
dung nhan cằn cỗi
náu trong buồn
đêm cơn mưa mỏng
khóc một mình lăn lóc dạt dào
tỉnh say
dở dang quá khứ
lưu vong khốn khó ngõ cùng
rửa mặt trời
đêm tang thương mộng
thác ghềnh văn chương
vần thơ cũ
trăng sao gợn gió
trái tim ngục tù
còn mãi cơn say
trên thân ngọc ngà
vấp ngã

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét