trói em vào tôi


chiều say
ngày tống biệt
ngõ ngách chiêm bao
phai từng phiến lá
rừng xanh mưa
gió nhớ vỗ bờ
chiều ôm mặt trời lặn
nhớ người
hơi thở chia đôi
đầy trang sách mới
giọt lệ cong
vòng vo ngày tháng
vỡ vụn đợi chờ
ôm nhau say
nỗi buồn trôi ra biển
hồn nhiên men rượu quê
trói em vào tôi
chân đưa sóng tới
tăng gô xanh một mùa hoa
chiều rơi nhạc
cơn mưa lem nhem
nỗi buồn ẩm mốc
nhớ người phương ấy hiu hắt đời trưa
ngã trên nền tuyết
thăng trầm bóng đêm
nhánh trúc héo hon cười
buồn vui chưa tỏ
người mang theo

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét