mỏi tay chèo thơ

chiều vọng thức
chút hương thừa trên phố
cúc vàng ngửa nụ nhìn nhau
ngân hà nghiêng rừng xưa trui lá
bến hẹn
béo trôi
tình mơ
hương theo gió
vấn vương nụ cười trụ thiền
cơn mưa cạn
sầu đêm giăng lối
nhớ nhau nham nhở vành môi
gió đợi
sóng vỗ bâng quơ từng khối nhạc
ngày xuân vay mượn mối tình thơ
đau con mắt
sầu trôi trăm ngả
suối vọng ngàn mây lã chã lời thề
yêu không tới
nụ cười dang dở
mây tang thương phủ kín ngân hà
mỏi tay chèo thơ
mưa ngang chắn lối
gió hát từng lời
liễu ngạn bâng quơ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét