lạc đường

Tây hồ ,Tây hồ,Tây hồ
Sóng nước thênh thang mặt biển rộng
Hồn thiêng sông núi ở nơi đây
Văn sĩ thi nhân dừng chân bước
Gió gọi mây về tắm nắng trong

Tây hồ ,Tây hồ vắng ai không
Sen vẫn mọc thêm những nụ hồng
Sóng vui cuồng vĩ ngàn tia chớp
Lõa thể trăng nằm tắm gió đông

Tây hồ ,Tây hồ có ai không
Tay vẫn trong tay sắc nước hồng
Mắt vẫn tìm nhau từng đôi mắt
Sáng tối mặc trời vẫn rất đông

Hôm nay đứng dưới Hồ tây lộng
Để hồn thong thả dáng mây bay
Hôm nay trời đất ngây thơ thế
Chẳng biết đường về tắm thỏa thuê

       

9 nhận xét:

Nặc danh nói...

ông vui ,ông ngắm rồi ông tắm,tắm cùng với trăng kiểu đang nằm.

Nặc danh nói...

ông vui ông ngắm ,rồi ông tắm ,trắm với trăng hồ kiểu tắm tiên.

Nặc danh nói...

tắm xong ông vũng chẳng mặc quần ,lấy lá sen hồ ông diễu đông.

Nặc danh nói...

ai bảo ông điên ,ông bảo tỉnh ,"bảo vệ môi trường" có biết không.

Nặc danh nói...

Tây hồ là nơi để rửa bút,Đại học thiên nhiên của nước nhà.

Nặc danh nói...

Ai đến Tây hồ chẳng cảm xúc,đã đến là về chẳng có quên.

Nặc danh nói...

cái đẹp người yêu chuyện đã rồi ,phải yêu cái xấu mới ghê răng

Nặc danh nói...

Yêu Bil La-Đen bị vỡ sọ,tại nạn xa lộ tan nát thây.

Nặc danh nói...

sen đẹp bởi sen sống ở bùn,người đẹp như là lúa bón phân.

Đăng nhận xét