giấc trưa


em,
hãy cài lại cúc áo mùa xuân
đừng để cho nụ hồng vuột mất
ngoài trời kia nắng vàng hoa lệ
em vẫn ngây thơ như thuở tự tình
em ,
hãy một mình tĩnh lặng
ôm không gian, chưa ghì chặt bao giờ
hãy mở đóng, nắp chân trời vụt sáng
giấc mơ vàng loang nắng buổi trưa
em,
còn gì tặng cho nhau
khi nỗi nhớ hai đầu không cùng nhịp
khi sóng trào trùm con thuyền giẫy
khi ngọt ngào đưa khói hương bay
em,
hãy để nắng kia lặng lẽ qua đầu
như chưa thấy như chưa hề gặp mặt
như cánh buồm chưa bao giờ thân thiết
giấc mơ tàn trong tiếng võng trưa

em,
hãy ngủ trưa
như chưa có mặt trời dang dở

       

6 nhận xét:

Nặc danh nói...

hãy cài lại cúc áo mùa xuân,một câu thơ hay ,ấn tượng.

Nặc danh nói...

em vẫn ngây thơ như thuở tự tình,một phát hiện tinh tế.

Nặc danh nói...

ôm không gian, chưa ghì chặt bao giờ,một câu thơ.. có chiều rộng.

Nặc danh nói...

hãy mở đóng, nắp chân trời vụt sáng,một câu thơ nhiều ẩn dụ ,ví von hay.

Nặc danh nói...

giấc mơ vàng loang nắng buổi trưa
một câu thơ đẹp ,đắt ở từ...loang nắng.

Nặc danh nói...

như chưa có mặt trời dang dở.một câu kết lãng mạn nhiều suy nghĩ.

Đăng nhận xét