làm thơ

làm thơ buổi tối
thường hay hơn ban ngày
vì có ánh điện
có trăng,có sao
lại có vợ ngồi bên
và con ngồi học bài ở góc
gà qué lên chuồng chết tiệt
ngủ miên man chẳng còn chờ người

làm thơ buổi đêm
còn hay hơn  làm thơ buổi tối
vì chẳng còn ai
một mình cùng trăng tình tự
cứ miên man ,cứ dịu dàng năm tháng
quên đời

làm thơ lúc gà gọi mặt trời
thơ thăng hoa đến đỉnh điểm
thơ cũng gọi mặt trời ngồi dậy
dậy uống cà phê

làm thơ...
không thể làm được nữa!
trời sáng rồi
đi ngủ thơ ơi

     

5 nhận xét:

Nặc danh nói...

gà qué lên chuồng chết tiệt
ngủ miên man chẳng còn chờ người,kiểu thơ tưng tửng,vui!

Nặc danh nói...

cứ miên man ,cứ dịu dàng năm tháng
quên đời,đẹp,ngưỡng!

Nặc danh nói...

làm thơ lúc gà gọi mặt trời
thơ thăng hoa đến đỉnh điểm,giống lúc gà lên chuồng ,vui!

Nặc danh nói...

thơ cũng gọi mặt trời ngồi dậy
dậy uống cà phê,hài ,ngưỡng!

Nặc danh nói...

trời sáng rồi
đi ngủ thơ ơi.được ,đồng bọn!

Đăng nhận xét